18/05/23 – 09:05

PHÚ YÊN THÀNH PHỐ TRẺ
Hân hoan chào đón tháng Tư ơi
Năm ấy pháo hoa rợp đỏ trời
Giải phóng một vùng yên bình đó
Vỡ oà chiến thắng rộn hoan ca
Bao năm rồi kỷ niệm ngợi ca
Một thời oanh liệt mãi vang xa
Cả thành phố vui mừng không ngủ
Khúc khải hoàn ca mãi rạng ngời
Thành phố trẻ tươi thắm nụ cười
Mãi nhớ ơn anh hùng đời trước
Tuổi trẻ Phú Yên luôn tiếp bước
Dựng xây mảnh đất Phú yên bình
Tàu căng buồm xa đón bình minh
Tuổi trẻ bay cao hết sức mình
Sáng tạo chăm ngoan ngàn việc tốt
Thành phố thân thiện tỏa sáng thêm
Du lịch đất Phú ngày và đêm
Thoải mái nghỉ ngơi phí lại mềm
Người dân xứ nẫu thân thiện lắm
Một lần ghé lại sẽ khó quên
(Viết nhân Giải phóng Phú Yên ngày 01/4 và Tuần lễ lịch Phú Yên)
01/4/2023
Nguyễn Thị Bích Đào

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân