18/05/23 – 09:05

TIẾNG VE
Râm ran tựa hợp xướng kèn
Níu chân lũ trẻ mãi quên lối về
Lao xao gọi nắng vào hè
Gọi hoa phượng nở thắm khoe với đời
Rủ nồm nam dạo khắp nơi
Cùng diều sáo gửi gắm lời yêu thương
Bắt đầu từ sớm tinh sương
Đến khi tắt nắng mới nhường ánh trăng
Người ơi liệu có biết chăng
Đó là bản nhạc vĩnh hằng đời ta
Cất lên từ chốn bao la
Với thân phận mỏng gọi là kiếp ve!
05/5/2020
BÂNG KHUÂNG CHIỀU
Trước cảnh hoàng hôn đã nhạt màu
Bầy chim vội vã gọi tìm nhau
Mây còn nhí nhảnh đùa trên sóng
Gió vẫn thung thăng rỡn dưới cầu
Nhật nguyệt giao hòa vương vấn lặng
Người thơ lắng đọng nỗi niềm sâu
Sao toàn vẹn được lòng nhân ái
Trọn nghĩa bền lâu với bạn bầu!
09/8/2017
MỘT KHÚC CA…
(Kỷ niệm Ngày Biên Phòng Việt Nam)
Ngang lưng núi đá dựng vườn hồng
Quả trĩu cành vươn thách gió đông
Múa giữa cây rừng nơi đất mẹ
Vui cùng cháu nhỏ bản người Mông
Sương mai sóng sánh như màu sữa
Nắng sớm lung linh tựa ánh đồng
Chẳng muốn so cùng vườn thượng uyển
Nơi nào dám đọ đất này không?
21/12/2021
MÙA NHÃN QUÊ TÔI
Hằng năm, tầm giữa mùa xuân
Quê tôi hoa nhãn xa gần nở bung.
Bướm ong nhộn nhịp trùng phùng
Hả hê bay giữa thảm nhung sậm vàng
Dẫu quen vẫn cứ ngỡ ngàng
Mỗi ngày mấy chuyến nặng mang phấn về.
Gió rung vạt nắng trên đê
Hàng xoan áo tím mải mê vẫy chào
Bầy chim én lượn trời cao
Lúa chiêm múa hát lao xao dưới đồng.
Dân làng khấp khởi chờ mong
Vững tin đất chẳng phụ công của người
Giờ này rực rỡ hoa tươi
Đầu thu trĩu quả ngập trời ngát thơm.
13/3/2018
CHỖ NÀY…
Cái đêm trăng sáng bồi hồi
Chỗ này hai đứa mình ngồi bên nhau
Gió mơn man vuốt mái đầu
Đôi tim loạn nhịp giữa câu tâm tình
Mắt em sáng hút hồn anh
Mây bay lạc, vướng phải cành xoan nâu
Thế rồi ta tạm xa nhau
Anh ra mặt trận mãi câu quân hành
Ngày vui hết cảnh chiến tranh
Anh về chỗ cũ một mình ngẩn ngơ
Cây xoan nâu đứng sững sờ
Lẻ loi, trụi lá sương mờ mờ trôi
Nhớ đêm trăng sáng bồi hồi
Ta trao lời hứa cả đời bên nhau
Bây giờ em ở mãi đâu?
17/12/2022

Phạm Văn Việt
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân