18/05/23 – 10:05

TRI ÂN 27/7
Nơi em đến…
Chiều nay…
Trời ngát xanh…
Tỏa vàng rực nắng…
Hân hoan…
Thắp nén nhang
Thành kính…
Tưởng niệm…
Nguyện cầu…
Linh hồn các anh hùng liệt sĩ
An nghỉ…
Nơi nơi các anh nằm
Núi sâu thăm thẳm
Sông sâu đằng đẵng
Xa vắng… thân nhân
Lạnh lẽo muôn phần
Đau xót…
Bùi ngùi…
Bao gia đình chờ đợi…
Không ngừng nuôi hy vọng
Đón các anh…
Trở về…
Mỗi miền quê
Đời đời ghi nhớ
Ghi tạc công ơn
Mãi mãi sắt son
Ghi tạc công ơn
Các anh hùng liệt sĩ.
(Tri ân và tưởng niệm 27/7)
Nguyễn Thị Bích Đào

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân