18/05/23 – 02:05

TRAO EM
Trao em một ngọn gió lành
Trao em một chút tình anh ngọt ngào
Trao em con sóng dạt dào
Trao em “tiếng sét” vọng vào tim anh.
KHÔNG GẶP
Gió ơi! Cho hỏi mấy lời
Có ngang phương ấy thấy người tôi yêu?
Dáng thon tóc xoã ban chiều
Lặng thinh không nói… gió hiu hiu buồn.
TẶNG EM
Tặng em một ánh sao trời
Long lanh như ngọc sáng ngời lòng em
Tặng em một chút… hờn ghen!
Cho thêm vị đậm say men rượu tình
Tặng em khoảng trống yên bình
Xua tan bão tố cho mình về ta
Tặng em giọt nắng ngày qua
Hong khô dòng lệ để ta về mình.
Ng Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân