18/05/23 – 04:05

DUYÊN THẮM HẠ YÊU
Anh có nghe lời thì thầm trong gió
Hạ sang về phượng thỏ thẻ cùng ai?
Nhớ về anh, em mơ tưởng canh dài
Hình lưu niệm đôi trang đài – lãng tử.
Kỷ niệm xưa, trong tim em cất giữ
Bởi thương nhiều chàng lãng tử em yêu
Thích giận hờn để anh được cưng chìu
Mong anh hiểu và yêu em hơn nữa!…
Bờ vai anh là nơi em thích tựa
Bởi anh là một nửa của đời em
Đêm nhung nhớ, lệ đẫm ướt mi nhèm
Ước bên anh, đem lửa tình bén gởi.
Sưởi ấm lòng để duyên em phơi phới!
Hết giận hờn, lòng phấn khởi vui tươi
Được bên nhau cùng san sẻ nụ cười
Em hạnh phúc được anh – người yêu quý!
Hãy vững tin, ơi bạn tình tri kỷ!
Mong hạ về cùng hoan hỉ chung đôi
Dù chúng ta ở cách biệt xa xôi
Không thể quên người bạn đời duyên mến…!
Lục Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân