19/05/23 – 07:05

TÌNH THẮM PHƯỢNG HỒNG
Hạ về, phượng nở đơm bông
Ve ngân điệu nhạc, hoài mong bóng chàng
Gió đưa hương thoảng, mây ngàn
Tháng Năm gợi nhớ vô vàn yêu thương!
Nhớ ngày chung lớp, chung trường
Tình xanh áo trắng má hường bên nhau.
Chàng ơi bậu nhớ vì đâu?
Bên cây phượng vĩ tình đầu gửi trao
Thương ai tình ý ngọt ngào
Nên anh yêu vội, má đào hồng nhan
Nụ hồng tình ái trao nàng
Bao nhiêu nhung nhớ khiến chàng đắm say!
Xa chàng, hạ mến đến nay
Chia tay nức nở, mắt này lệ rơi!
Xa trường lưu luyến đầy vơi!
Nhật ký lưu bút tình đời khắc sâu
Xa nhau lòng thấy âu sầu
Phượng hồng kỷ niệm tình đầu khó quên
Ước mơ ta được kề bên
Thuyền về bến đỗ chung tên thiệp hồng…!
Lục Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân