20/05/23 – 09:05

MẸ TẶNG CÁC CON NHÂN MẸ TRÒN 75 TUỔI
Câu hát ru con thủa ngày xưa
Mênh mang nỗi khổ đời cò đó…
Lặn lội bờ sông mò mẫm nuôi chồng:
“… Con cò lặn lội bờ sông,
Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non”…
Mẹ chẳng khóc đâu, mẹ ráng nuôi con…
Vượt qua tất cả, chẳng héo mòn.
Niềm tin mãi lớn, theo con lớn…!
Thắng mọi gian truân, thắng chính mình…
Nụ cười luôn nở trên môi héo.
Để con vui khi trời bão, đất chẳng lành.
Cơm không đủ no, canh chỉ rau và muối,
Con cặm cụi ăn, mẹ sót, chẳng dám nhìn…
Thế rồi mẹ vượt lên từ những con tim bé bỏng…
Nguồn sống, niềm tin! Mẹ thắng mình!
Giờ nhìn lại, mẹ tự hào mãi mãi.
Bởi các con không thua kém một ai!
Sức dài vai rộng, rạng rỡ tương lai…
Mẹ thua nhưng lại thắng chặng đường dài…
Là tương lai các con của mẹ.
Giờ 75 tuổi có lẽ.
Thi, đọ thắng thua có nghĩa gì đâu…
Cả cuộc đời mẹ lặn lội bể dâu,
Chẳng thi đâu, nhưng mẹ luôn luôn thắng!
Thắng chính mình, thắng chẳng hề thua…!
75 tuổi mẹ chỉ muốn mua an phận…
Các con lớn rồi, mẹ chẳng phải bận tâm,
Hãy thắng mình như mẹ nhé lúc cần…
Để đời vui mãi khỏi lăn tăn…
Mẹ mãi mỉm cười, khi con cháu thành danh…
Quảng Nam, ngày 12/5/2023
Thanh Ngô
Chùm ảnh lưu niệm gia đình tác giả Thanh Ngô:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân