19/05/23 – 10:05

TÌNH CA PHƯỢNG HỒNG
Nắng vàng trải lối sân trường
Ve ngân tấu nhạc, hạ thương đến rồi
Phượng hồng khoe sắc muôn nơi
Bâng khuâng nhung nhớ một thời thư sinh.
Nhớ hoài kỷ niệm mối tình
Tuổi hồng, áo trắng đẹp xinh đợi chờ!…
Xa rồi, tình đẹp mộng mơ
Ra trường ai nhớ, ai chờ hạ ơi!
Tình đầu mộng ước chơi vơi
Chàng đi tỉnh học, em thời nhớ thương!
Hẹn nhau về lại thăm trường
Người đi, kẻ ở dặm trường xuyến xao!…
Phượng hồng đỏ thắm má đào
Khung trời hạ nhớ dạt dào tình ca
Mây ngàn lỗi hẹn non xa
Người đi để lại trong ta nỗi sầu!
Hạ về, chờ đón mưa ngâu
Mong chàng trở lại nhịp cầu tơ duyên…
Để cho bến gặp lại thuyền
Ân tình hạnh phúc, đẹp duyên mộng vàng…
Huỳnh Thị Quý

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân