19/05/23 – 10:05

TÌNH CA ƯỚC HẸN
Tháng Năm về, lòng cảm thấy nhớ nhung
Thời áo trắng cùng học chung mái trường
Lời tình ngỏ, ngày ấy còn vấn vương
Kỷ niệm đẹp và tình thương lưu luyến!…
Hoa học trò với tuổi mộng thần tiên
Chàng thư sinh đã trao duyên tình ngỏ
Nàng hồng nhan ửng má đào thắm đỏ
Sợ bạn cười, giả bộ ngó nghiêng che.
Tình nhân ơi! có còn nhớ lời thề?
Ra trường rồi, ta có về bên nhau?
Thời gian trôi, hoa phượng thắm phai màu
Ve trỗi nhạc, nghe cung sầu ngõ vắng.
Ngày chia tay, lòng em buồn trĩu nặng
Vần thơ yêu, nghe sâu lắng cõi lòng
Đêm hạ về, lòng khắc khoải đợi mong
Thầm nguyện ước cho duyên hồng trở lại.
Kỷ niệm đẹp, mong người ơi giữ mãi
Chàng hãy về ôn lại khúc tình ca
Để duyên em được say đắm mặn mà
Ta hạnh phúc trong mùa hoa phượng vĩ…!
Huỳnh Thị Quý

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân