19/05/23 – 10:05

TÌNH YÊU THỦY CHUNG
Duyên cớ nào khiến tim em lắng đọng?
Để tháng ngày nhung nhớ bóng hình xưa
Thời gian trôi, qua bao mùa nắng mưa
Tình mộng đẹp như mới vừa chớm nở.
Dẫu biết rằng tình yêu là muôn thuở
Bến tương phùng còn gợi nhớ đợi mong!
Tình sơ ngộ, em ấp ủ tim hồng
Mong gặp lại để thỏa lòng đẹp duyên.
Chàng lãng tử sánh cùng nữ thuyền quyên
Chút hương yêu, thắm mộng duyên ước hẹn
Em ước nguyện cho tình mình trọn vẹn
Mối tình hồng sẽ hiển hiện bên nhau.
Mặc gió rét, trăng đổ lệ cung sầu
Ta vẫn giữ mối tình đầu hoan hỉ
Dẫu cách xa, vượt qua bao hải lý
Thuyền tình anh luôn chung thủy bến em.
Huỳnh Thị Quý

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân