19/05/23 – 10:05

TÌNH ƯỚC MÙA HẠ
Trời vào hạ, phượng hồng đơm bông đỏ
Gió mơn man khẽ lời ngỏ thầm thì
Tiếng ai gọi giống lãng tử hàn vi?
Như gợi nhớ buổi chia ly xa trường.
Hạ về chiều, ánh nắng nhả tơ vương
Nghe xao xuyến, tình nhớ thương một thuở!
Có phải chăng tình ta còn duyên nợ?
Nên tim hồng tìm duyên cớ tình yêu.
Em trang đài thầm nhớ anh thật nhiều!
Chờ mây ngàn chở tình yêu anh đến
Em hồng nhan luôn đợi chàng thương mến!
Thuyền tình anh có về bến sông Tương?…
Nhớ khi xưa, ta dệt mộng yêu đương
Thời áo trắng cũng dễ thương anh nhỉ?
Ta bên nhau cùng đùa vui hoan hỉ
Ước mộng tình sẽ chung thủy bền lâu.
Đêm thơ mộng, ánh trăng đợi bên cầu?
Tỏa ánh sáng pha lẫn màu hơi sương
Ta hẹn nhau về hội ngộ bến tương
Để ôn lại tình yêu thương hẹn ước!…
Huỳnh Thị Quý

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân