20/05/23 – 10:05

TÌM VỀ DĨ VÃNG!
Chuyến về góp lại sách xưa
Vì chưa hết nhớ nhưng thưa thớt đời!
Bạn, tình mất dấu trọn đời,
Thế rồi đã hết một thời xuân xanh!
Nhìn mây áng mỏng mong manh,
Như làn sương rãi đọng nhành lá thương!
Yêu trường vở sách tình vương,
Hàng cây phượng vĩ rụng vườn cỏ hoa!
Yêu em mắt biếc chan hòa,
Tiên nga tóc mượt thật là nhớ em!
Hằng đêm sao sáng soi thềm
Mộng thương trở giấc một mình… khấm cung!
Lời thơ nhung nhớ vô cùng
Ung dung nét ngữ ngả hồn… tóc hương!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân