20/05/23 – 01:05

CHỦ NHẬT TÌNH!
Chủ nhật nắng nhẹ gió nhiều
Nhánh chìu lá động mỹ miều làm sao!
Trắng mây trần thế không màu
Cung chào bút quyện mỹ từ kết thơ!
Viết lên mấy nỗi đợi chờ
Chuyển thơ theo gió tận miền xa xăm!
Tình buồn bao nỗi thăng trầm
Tơ tằm cách đoạn thầm thì trách duyên!
Tóc Tiên đẹp với mắt huyền
Cái duyên nhau đặng kiếp tiền vẫn đây!
Cỏ cây ngả dáng ngủ say
Trong đêm giấc mộng thiên thai hữu tình!
Đường xa còn lắm đăng trình
Xuân xinh tuổi ngọc vẫn tình cỏ may!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân