22/05/23 – 01:05

BẠN TRI KỶ
(Xướng)
Thương nhau con chấy cắn đôi,
Buồn vui chia sẻ, ngọt bùi có nhau
Trải qua năm tháng trước, sau
Bạn, tôi mãi mãi bên nhau vui buồn
Xa thì càng nhớ, càng thương,
Gần thì như thể uyên ương sớm chiều
Cuộc đời có được bao nhiêu?
Người bạn tri kỷ, tôi yêu như mình
Lung linh bởi một chữ tình,
Chữ NHÂN, chữ NHẪN, chúng mình cùng chia…
Chữ NHƯỜNG, nhớ mãi trưa hè,
Chia nhau ngụm nước ống tre, giữa rừng
Bát cơm chỉ có một lưng,
Đói lòng, nhưng cứ dửng dưng bạn nhường…
Giờ đây nghĩ lại mà thương…
Gặp nhau bù lại chữ nhường ngày xưa…!
Thái Nguyên, 30/4/2023
NGÔ THỊ THANH
BẠN TÔI
(Họa)
Tôi xin họa một đoạn thơ
Để tôi viết tiếp ước mơ tuổi già
Một thời rạng rỡ như hoa
Một thời lúng liếng… đã xa lắm rồi!
Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui
Gói vào ký ức của thời mộng mơ
Vượt bao ghềnh thác đến giờ
Thời gian trang điểm tóc phơ, da mồi
Hai đầu nỗi nhớ cụ ơi!
Tặng người tri kỷ của tôi chữ “Tình”…!
NGUYỄN THỊ VÂN
CHÙM ẢNH LƯU NIỆM TÌNH BẠN: THANH NGÔ – THỊ VÂN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân