24/05/23 – 09:05

TỎ TÌNH
Già rồi nhưng vẫn như hoa.
Để bao ong, bướm vào ra, thật tình.
Em như tia sáng bình minh.
Để anh: tắm, ngắm mình trong em…
Say tình, anh muốn…
Có em!
Quảng Nam, 01/5/2023
Thanh Ngô
CHÂN QUÊ
Đừng bảo em là nắng.
Đừng ví em là hoa.
Em đây mãi mãi chỉ là em thôi.
Hương đồng gió nội quen rồi.
Chân quê mộc mạc yếm sồi khăn thâm.
Tình em tựa ánh trăng rằm.
Mời chàng quân tử sang thăm cầu Kiều.
Thật lòng hãy ngỏ lời yêu!
Thị Vân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân