26/05/23 – 02:05

TÌNH MẸ
Một lũy tre làng,
Một mái nhà tranh,
Một vầng trăng khuyết
Tình quê hương da diết
Ôm chặt tôi vào lòng
Dẫu cho ngày tháng long đong
Nơi mẹ tôi à… ơi, lời ru cháy bỏng
Ngọt ngào bao điệu dân ca
À… ơi,
Ba đi đánh giặc phương xa
Con mau khôn lớn để mà lập thân
Tình nhà, nợ nước đâu cần
Làm trai gánh vác nợ nần quê hương
Ôi, lời ru thân thương
Đưa tôi vào giấc ngủ
Gian khổ bao nhiêu cho đủ
Đong đầy tình mẹ bao la
Mẹ là vầng trăng soi sáng
Mẹ là biển cả vô bờ
Tình mẹ dệt nên bài thơ
Cho con mang theo cuộc sống
Biển trời lồng lộng
Tình mẹ sâu rộng
Con xin ôm cả vào lòng!
Hai Dư

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân