Thơ về mẹ – Lưu Lãng Khách

31/05/23 – 07:05

Tác giả Lưu Lãng Khách

 

 

CHO CON THÊM MỘT LẦN THÔI

Tôi từ lửa đạn chui ra
Sáng mẹ o bế chiều cha dỗ dành
Lớn lên non nước thái bình
Mộng phiêu du sớm trổ cành tứ phương
Giang hồ bạc áo phong sương
Chớp bể mắt mẹ mưa nguồn bóng cha
Lênh đênh muôn dặm sơn hà
Nghĩa mẹ chưa đắp tình cha khó đền
Ngày về cánh gió buồn tênh
Cha như ánh sáng dập dềnh nước mây
Cho con những giấc mơ đầy
Để con trao lại những ngày biệt ly
Đã làm cha mới khắc ghi
Đầu hai thứ tóc còn gì hỡi cha!
Cha đi! Mắt mẹ mù lòa
Nắng về thăm vẫn xót xa ngậm ngùi
Cho con lại thuở nằm nôi
Những ngày xuân thắm mẹ ngồi ru con
Cho con bước nhỏ đường làng
Cha dìu mẹ dắt trăng vàng sáng soi
Già rồi ai nói mồ côi
Cho con thêm một lần thôi! Mẹ đừng…

04/5/2023

 

NAY VỀ BÊN MẸ TRÔNG LÊN

Con từ rau muối sắn khoai
Rạ rơm bão lũ đợi ngày lớn lên
Rong chơi trên khắp ba miền
Sầu tô mắt mẹ một viền xám thâm
Thân tàn phế phận cát lầm
Đói no nếm trải dập bầm vốn quen
Mẹ từ tro trấu ngoi lên
Đàn con bảy đứa thác ghềnh có hay
Con về một sáng mưa bay
Hàng cau rủ bóng gió lay khẽ khàng
Không thuyền rẽ sóng Trà Giang
Màu mây như thể màu tang trắng bời
Con ngồi trong tiếng à ơi!
Chim non há miệng nối lời mẹ ru
Xóm làng vắng tiếng chim cu
Hồn tre bóng sậy mịt mù nẻo mây
Con về trong tuổi thơ ngây
Giàn trầu in bóng cau gầy guộc xưa
Thấy bàn tay mẹ đêm mưa
Sửa chăn thủng lỗ như vừa tối qua
Quen tiếng cuốc thuộc tiếng gà
Tiếng mẹ ru giấc tiếng cha dạy rèn
Nay về bên mẹ trông lên
Một trời mây trắng bồng bềnh nẻo xa
Tháng Bảy chưa tới mẹ đà
Sẽ cài hoa trắng hay là đỏ đây!

08/5/2023

Lưu Lãng Khách

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: