Chùm thơ tình – Trần Đức

31/05/23 – 02:05

Tác giả Trần Đức

 

TÂY NGUYÊN MỜI GỌI

Hôm dự đám cưới Tây Nguyên
Đi cùng bà con Tam Tiến
Buôn Trấp vậy mà hữu duyên
Đẹp xinh một miền sơn cước.

Lã lướt váy ngắn váy dài
Bóng nai thướt tha duyên dáng
Tiếp đón cô bác, họ hàng
Điệu Van mơ màng da diết!

Bạn bè thân ái biết bao
Đón chào cô dâu rạng rỡ
Phó nháy nhìn em, không nỡ
Bấm máy ghi lại nàng thơ!

Lung linh muôn màu rực rỡ
Lòng em xao xuyến, ngỡ ngàng
Thì ra, có chút diệu dàng
Hớp hồn anh chàng phó nháy!

31/5/2023

NHỮNG NGÀY THÁNG BÊN NHAU

Đêm trường tiếng dế nỉ non
Hỡi người xưa cũ, có còn nhớ không?
Bởi vì cách núi ngăn sông
Xa nhau ngàn dặm, bóng hồng ra sao?

Nhớ xưa, thương nhớ nao nao
Bàn tay chưa nắm nhưng bao ước nồng…
Sốt rét hành hạ đêm đông,
Ta ru nàng ngủ, nghe lòng tái tê!

Tình ta như thể đê mê
Dẫu bao xa cách, nhớ về miền xa.
Quê nàng ở tận Biên Hòa
Ta người đất Quảng thật thà cảm thương

Đắk – Ơ, Bình Phước (*)… vấn vương
Những dòng lưu bút thân thương thuở nào
Nhớ nàng giọng nhẹ, thì thào
Nặng lòng xao xuyến nhưng nào có nhau

Nhớ sao cái thuở ban đầu
Luyến lưu chi lắm, để sầu cho ai!
Cho dù năm tháng phôi phai,
Kỷ niệm yêu dấu không tài nào quên.

(*): Xã Đắk – Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước

29/5/2023

HẠ U BUỒN

Hè sang, thuở ấy đã an bài
Thấm thoắt hoa râm tóc ngả phai
Dáo dác, mong tìm về chốn cũ
Bâng khuâng, dạ thấy nhớ khôi hài
Nôn nao nhặt phượng hồng ngày trước
Khắc khoải bùi ngùi nghĩ tới ai
Có phải mình ta gieo tủi hổ
U hoài luyến tiếc tháng năm dài.

14/5/2023

GIÁ NHƯ NGÀY ẤY…

Tôi nhớ người xưa với những chiều
Bên nhau hạnh phúc biết bao nhiêu
Giờ đây, bạn ở nơi xa ấy
Có biết lòng ta mãi giữ yêu?
Lúc trước thà đành đừng vướng víu
Bây giờ chẳng phải bước liêu xiêu
Tình ai tan tác theo mây khói
Buốt giá từng đêm bởi chữ điêu!

25/4/2023

VUI NGÀY SUM HỌP

Hôm nay ngày giỗ cha
Dù Covid thoáng qua
Những con cháu ở xa
Tiếc là không về được.

Cùng hăng say nhảy nhót
Cùng hò hát, đong đưa
Vui biết mấy cho vừa
Nhìn đã chưa, tiếc quá!

Ai ai cũng thướt tha
Hát sao hay đến lạ
Những hoa lá trong vườn
Bứt làm bông dâng tặng!

Dù chủ nhà rất hăng
Cũng nhường cho con cháu
Thật là đã quá lâu
Mới được vui ca hát!

Những câu ca, lời nhạc
Như một dòng nước mát
Đan lát mọi tâm hồn
Kết nên tình thân ái.

Cuộc vui sẽ còn dài
Ai cũng giành hát mãi
Thôi thì đợi miệt mài
Để diễn tài gia chủ!

27/4/2023

Trần Đức

 

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: