Tình mẹ trong tôi – Thơ Lê Hoàng Phương

01/06/23 – 08:06

Tác giả Lê Hoàng Phương

 

TÌNH MẸ TRONG TÔI

Mẹ hiền tựa đóa “từ bi”
Tỏa hương thơm ngát trao đi hết rồi

Tình mẹ như nước giếng khơi
Chia cho con mãi chẳng vơi giọt nào

Sương sa bạc trắng mái đầu
Nắng mưa mẹ trải hanh hao dáng gầy

Mồ hôi từng giọt mặn cay
Cho con cơm trắng đủ đầy lớn khôn

Ầu ơ tiếng mẹ ru con
Năm canh mẹ chẳng giấc tròn mẹ ơi

Vòng tay mẹ chẳng buông lơi
Dìu con qua những nẻo đời chông gai

Áo sờn bạc phếch mòn vai
Gió mưa nắng phủ bạc phai xuân hồng

Lưng gầy từng vết tỳ cong
Nặng vai mẹ gánh long đong cuộc tàn

Có còn không… hỡi thời gian
Vừa hay chiếc lá úa vàng sắp rơi

Chợ đời quang gánh mẹ rao
“Đứt câu”… nghe lệ tuôn trào… lòng con…

                          Sài Gòn, 31/5/2023

Lê Hoàng Phương

Phụ mẫu của tác giả và tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: