Nguyễn Sơn Phương: Chùm thơ tình mùa hạ 001

01/06/23 – 09:06

Tác giả Nguyễn Sơn Phương

 

 

KHÁI NIỆM THỜI GIAN VÀ MÙA HẠ CŨ

Em giữ mùa hè của tôi,
Trong bức vẽ đầy cánh phượng
Nhởn nhơ có đôi bướm lượn,
Nhạt nhòa dưới bụi thời gian.

Có lũ ve hè ngân vang
Phát ra từ vùng ảnh niệm
Mùa xa mang nhiều lưu luyến
Buồn buồn như tiễn hè đi.

Tưởng rằng nước mắt từ ly
Sẽ dần mờ phai tất cả
Nhưng mỗi mùa về gọi hạ,
Chạnh lòng nhớ quá người ơi!

Từng mùa nhìn cánh phượng rơi
Chợt tìm lại trong ký ức
Nơi có một thời ngỡ mất
Nào ngờ tất cả còn đây?

Ngày xưa dấu cũ còn đầy,
Có ai giữ lại nơi này giùm tôi…!

 

CÓ MỘT MÙA HÈ

Hè về,
Nỗi nhớ
Hanh hao…
Ve sầu trỗi giọng
Chênh chao giấc buồn.
Mùa xưa…
Cánh phượng,
Sân trường,
Bây giờ phượng vẫn đỏ đường tôi qua
Ngỡ rằng kỷ niệm mù xa
Trường xưa, thầy cũ,
Khó mà lãng quên.
Bạn bè thử gọi từng tên
Mỗi người mỗi ngả bon chen cùng đời
Như thuyền xa tận mù khơi
Giông to, sóng lớn, lẽ loi giữa dòng
Sông đời ai biết đục trong
Có ai đoán được sâu, nông mà dò
Lòng người đâu dễ nào đo?
Đổi thay, thay đổi
Là trò bể dâu?
Mỗi khi nghe tiếng ve sầu
Tìm trang lưu bút nhớ câu tạ từ
Lâu rồi không một lần thư
Bạn bè tôi, biết bây giờ ra sao
Rưng rưng sắc phượng nghẹn ngào
Ngày xưa!
Như mới hôm nào…
Còn đây…!

 

KHI MÙA KHÔ ĐỢI NƯỚC

Em có nghe dòng sông
Gọi giữa mùa nắng hạn
Triền sông khô nứt rạn
Phù sa đợi mưa rào.

Đám cỏ dại lao xao
Quắt queo chờ giọt nước
Đem mưa về nhập cuộc
Rửa trôi mùa khô hanh.

Cánh đồng lại tươi xanh
Con sông tràn nước mát
Cỏ lau qua cơn khát
Vui thêm lần hồi sinh.

Bên giọt nước long lanh
Sót lại trên chiếc lá
Dành cho loài sâu bọ
Mở tiệc mừng trời mưa.

Mây nơi này vẫn thưa
Giăng chưa đầy nỗi nhớ
Người chờ người mấy độ
Rồi mùa mưa cũng về.

Khát – đợi nước sông quê!
Hạn tình – khô cõi mộng!
Mưa – xanh mầm sự sống!
Em – trang hoàng đời anh!

 

KHÚC PHƯỢNG BUỒN

Có nghe chăng “Khúc phượng buồn”
Thì thào gọi gió bốn phương tự tình
Phượng hồng dưới nắng lung linh
Lối xưa nay bỗng gập ghềnh thời gian.

Nhớ làm chi cuộc tình tan
Cố quên đừng để lòng mang nặng sầu
Chỉ là cỏ dại nương dâu
Chỉ là bóng hạt vọng lầu chờ trăng.

Mạch sầu lai láng khôn ngăn
Tiếc xưa phượng đã bao năm đợi chờ
Thế mà tình vẫn bơ vơ…
Mùa hè năm ấy bây giờ mãi xa.

Hỏi rằng phượng có phôi pha
Hay là quấn quýt bên ta một đời
Tưởng rằng tình lỡ… tình vơi
Nào ngờ… kỷ niệm một thời còn đây!

 

KỶ NIỆM MÙA HÈ

Tháng Tư gọi nắng cho mùa phượng nở
Con ve sầu nhắc nhở… đợi mùa sang
Vở học trò xúm xít lật từng trang
Màu mực tím như rưng niềm cảm xúc.

Dưới gốc phượng chuyền tay nhau lưu bút
Lời trao qua nét mực vẫn còn thơm
Ngoài sân trường như thể nắng nhiều thêm
Khô chiếc lá rơi bên thềm cửa lớp
Cuối năm học cánh cổng trường chờ khép

Sang đầu năm ai biết trước ra sao
Trên đường đời còn có gặp lại nhau
Hay xa mãi ai đâu nào dám hẹn!
Tình học trò – tình cho đi – tình đến

Tình âm thầm – không trọn vẹn – tình thơ
Trăm nghìn lần, tình cũng chỉ là mơ
Tình của tuổi học trò luôn đẹp nhất
Trang lưu bút đọc xong – rồi lại đọc

Chúng ta gần đến lúc phải chia tay
Mùa tựu trường sau biết có còn ai?
Đời vạn nẻo đường dài mong chi gặp
Giọt buồn rớt xuống bên thềm cửa lớp

Bùi ngùi trang lưu bút viết về nhau
Mỗi lần hè, là mỗi dịp ghi trao
Lưu kỷ niệm ngọt ngào thời tuổi nhỏ,
Thuở học trò vùi đầu vào sách vở

Cũng có lần tìm lối mộng vào yêu
Nghe vu vơ thương nhớ lại càng nhiều
Thêm rạo rực một điều gì rất lạ?
Và mỗi khi vào mùa ve gọi hạ

Chợt thấy lòng buồn quá bạn thân ơi…
Có khi ta mỗi đứa một phương trời
Tự dò bước vào đời tìm cuộc sống
Cũng từ đó – đời không như là mộng

Tuổi thanh xuân cũng chóng đến tàn phai
Bước đường trần trắc trở những chông gai
Trang lưu bút còn ai mong đọc nữa
Bận mưu sinh hỏi mấy người dám hứa

Có may chăng là gặp giữa tình cờ
Thoáng qua rồi… chợt mất – (khác chi mơ?)
Thời gian cứ đi qua trong hối hả…
Chợt chiều nay, nghe ve sầu gọi hạ

Hoa phượng buồn lả tả rụng ngoài sân
Gió ngập ngừng… và nắng cũng bâng khuâng
Thương nhớ lắm!
Một lần… ta với nhỏ

Tình học trò…
Đã chia xa từ đó…
Sao mãi còn tiếc, nhớ…
Nắng ngày xưa…

Nguyễn Sơn Phương

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: