02/06/23 – 07:06

MƯA BUỒN
Trời mưa
Rả rích suốt ngày
Lá vàng run rẩy
Buông mình
Chơ vơ
Mưa rơi
Đan xé từng dòng
Hạt mưa vụn vỡ
Mắt ai… lệ nhòa?
Trong lòng
Nặng trĩu buồn vương
Khi nhìn mưa đổ
Tuôn rơi… thành dòng
Hạt mưa
Theo gió nghiêng rơi
Cô đơn khắc khoải
Lặng im đứng nhìn
Mặc trời
Sấm chớp bủa vây
Ta bên khung cửa
Lặng thầm
Ưu tư.
Thạch Sene

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân