Thiên đường của con là cha mẹ – Thơ Trần Thị Lưu

02/06/23 – 09:06

Tác giả Trần Thị Lưu

 

THIÊN ĐƯỜNG CỦA CON LÀ CHA MẸ

LÀM sen trắng thành tâm gửi tặng
CON xa nhà cảnh vắng lẻ loi
CHỮ thương nói chẳng nên lời
HIẾU hiền nguyện sống chẳng vơi ân tình

ĐI lập nghiệp hiển vinh xứ lạ
ĐẦU vẫn ghi tất cả dặn dò
ƠN người vất vả chăm lo
CHA yêu chèo lái con đò mưu sinh

NGHĨA chưa trả tâm mình buồn tủi
MẸ chở che an ủi vỗ về
KHẮC hồn hình ảnh mẹ quê
SÂU trong lòng nỗi bộn bề nhớ mong

SUỐT năm tháng một dòng suy nghĩ
ĐỜI thiên đường thiện mỹ là đâu
LÀM CON CHỮ HIẾU ĐI ĐẦU
ƠN CHA NGHĨA MẸ KHẮC SÂU SUỐT ĐỜI.

Ảnh minh họa internet

Trần Thị Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: