Chùm thơ tình – Phan Văn Phước (Phú Yên)

02/06/23 – 03:06

Tác giả Phan Văn Phước

 

MÙA HẸN SANG TRANG…

Ngày tháng đến giao mùa tiết hạ
Đoạn đường dài vất vả hiển nhiên
  Vào đâu bến đậu vùng miền
Phân bày ý quyện mấy yên giấc nồng

Và vội nghĩ bởi không định trước
Cố vượt xem có được thuận tình
  Qua rồi lụa trắng thư sinh
Khi tâm lắng đọng hỏi mình cần chi

Còn thử thách điều gì sánh phận
Dù gian nan nhưng vẫn tùy thời
  Nét hồng giọt nắng chan rơi
Sang canh nhận lấy cảnh đời rủi may

Vì vọng mãi bao ngày khó ngủ
Tính luận mà ẩn dụ đoán đong
  Vận thi điểm đạt nơi lòng
Khởi đầu chọn lối tìm trong nhận nhìn

Liền suy ngẫm niềm tin thoáng nhớ
Chút dung hòa cẩu mở gắng công
  Rọi soi nghĩa trọng vun trồng
Mới là kết quả ước mong toại nguyền.

        Hòa Phong, Tây Hòa, 08/5/2022

 

CẢNH PHẬN DÒNG TRÔI…

Vùng mi ứa đọng làn sương lắng
Vạn nẻo đường đi ánh nguyệt mờ
Đoạn cuối âm thầm khi bóng lặng
Sao lòng vất vưởng bởi thầm mơ

Thầm mơ tỉnh mộng xuôi luồn gió
Bến hẹn thuyền sang nhị thủy bờ
Nước biếc cần khai mùa sóng dậy
Non bồng suối cảnh hóa hồn thơ

Hồn thơ chỉnh định mong hòa ước
Thoáng lẽ tầm phân mỗi nước cờ
Quyến rũ tim lòng khi định chiếu
Như còn lạc hướng lắm khen chơ

Khen chơ kiểm định bao thời khó
Tận tới phương cùng đứng bơ vơ
Cố thử tầm xem điều vướng ngại
Nhìn sâu tính lại chẳng nghi ngờ

Nghi ngờ suối cận dòng sông nhỏ
Lá rụng vung đầy đẫm giọt thương
Vận chảy xuôi miền cơn nắng hạn
Rồi mai nhất định nẻo luân thường.

Tây Hòa, Phú Yên 05/5/2022

 

KHÍ TỤ TRỜI DƯƠNG

Nơi vô tận luật tuần thông khí quyển
Mỗi nhân sinh hữu hiện giữa đất trời
Âm dương hòa hạt hóa khắp trời nơi
Mà hiện thực nụ cười duyên luyến ái

Khi vấn ngại những điều còn trái phải
Chút tâm tư chẳng ngại hiểu trần đời
Cân nhắc tìm nhìn nhận nỗi niềm vơi
Cơ tạo hóa loài người từ muôn thuở

Câu kính trọng cũng cần nên ghi nhớ
Nghĩa ân tình rộng mở tính tôn vinh
Chớ cạnh tranh ích lợi chỉ riêng mình
Đo mực thước chính minh vì giác ngộ

Đừng lắm vội mà tranh hùng đạt chỗ
Thẩm định điều yếu tố trải lời thương
Chớ cầu danh dắt dẫn chỉ sai đường
Rồi phân cách đạo đồng thêm chia rẽ

Thời dân trí tuyên truyền lời nhỏ nhẹ
Giảm tự phong đối lẽ hiểu trình người
Bớt chao nghiêng chân lý của đất trời
Mười phương ấy công bằng vì tròn đủ.

Tây Hòa, Phú Yên 07/4/2022

 

SÓNG NƯỚC PHẬN ĐỜI

Đò lặng lẽ mái chèo vung nước
Nẻo cô đơn xuôi ngược về nguồn
   Cuộc đời nắng trải mưa tuôn
Nhìn trên con suối cảnh buồn hắt hiu

Vì khuôn phận bao điều nghiệt ngã
Kiếp nữ nhi vất vả phương ngàn
  Đời người lắm những gian nan
Cõi lòng nông nổi lệ tràn vấn vương

Thời cấp tiến đoạn đường may rủi
Đất đại nam nóng nguội phận đời
  Má hồng thuyết sử vượt khơi
Phân ranh vọng ái buông rời tính minh

Thời bốn chấm chân tình gạn hỏi
Khái niệm cần nguồn cội phát sinh
  Quẩn quanh chỉ biết cho mình
Mái đầu bạc trắng nhục vinh nỗi lòng

Đò lướt sóng tìm mong bến đậu
Hỏi cánh buồm rõ thấu bão dông
  Vầng dương tạo hóa vun trồng
Đất trời mưa nắng núi sông trải ngàn

Vì hiện kiếp tiếng than trầm bổng
Cảnh trần gian hạt giống vạn hình
  Tâm người tròn đủ thông minh
Ngọn non đạt đỉnh chu trình kết hoa.

Tây Hòa, Phú Yên 25/3/2021

 

NGHĨA NẶNG TÌNH QUÊ

Núi đồi đẫm giọt mưa chan
Cây xanh vung trải nhánh tàn rụng rơi
   Ngọn non đón hạt nắng trời
Vườn xuân thay lộc mướt tươi lá cành

   Suối tình thác đổ chảy quanh
Vọng vang tiếng gọi sao đành mơ say
   Còn trong khắc khoải mỗi ngày
Tim lòng chuyển mạch ai hay nỗi buồn

   Dòng đời đoạn khúc bơi tuôn
Quê mình đất nước giữa luồn gió dông
   Nhìn về đất Phú nương đồng
Đà giang Tháp Nhạn bia ông đợi chờ

   Khung vòng trần thế vẩn vơ
Giao du kiếp nhạn xa mờ niềm thương
   Hạt tâm gánh nợ chân thường
Trải lòng vì nước chẳng vương hận thù

   Cuối hè chuyển vận sang thu
Rừng cao ước đẫm sương mù gió lay
   Tìm sang định đoán mỗi ngày
Ân tình thoáng vội liền nay với người.

Tây Hòa, Phú Yên 07/8/2020

Phan Văn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: