03/06/23 – 04:06

GÃ TIỀU PHU!
Tiều phu đốn củi rừng già
Ngân nga huýt sáo sương là gót chân!
Bâng khuâng dấu tích xa trần
Hiến dâng ý tưởng cung tầng hí ngôn!
Lá non sắc mọng môi hôn
Trên từng phím quyện ru hồn gió đưa!
Trăm năm tình sử xa xưa
Thái Dương đứng đỉnh cao trời nắng trưa!
Dạ thưa áo ướt trong mưa
Đời chưa hả dạ đón đưa tình về!
Mệt đời vai mỏi tái tê
Hôn mê quả đất xum xuê lá sầu!
Ván cầu phân độ cạn… sâu
Mưa ngâu tháng Bảy vấn sầu muôn niên!
Níu hoài cái tuổi hồn nhiên
Nhớ duyên xuân thắm thần tiên cõi đời!
Trời thương ngả áng mây lơi
Xanh tơi màu nắng lả lơi yêu đời!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân