Chùm thơ tình – Nguyễn Di Danh (Bà Rịa – Vũng Tàu)

03/06/23 – 04:06

Tác giả Nguyễn Di Danh

 

AI VẼ CẢNH KHUNG TRỜI BỂ NƯỚC
TÔI NHÌN ÁNH MẮT LẠC VẦN THƠ

AI về xứ Huế gửi niềm mơ
VẼ đẹp ngàn năm chẳng xóa mờ
CẢNH ấy chàng ngồi thêu mối chỉ
KHUNG này thiếp đợi kết đường tơ
TRỜI xanh buổi hạ người xa tới
BỂ lộng ngày thu khách cũ chờ
NƯỚC sạch tình trong còn giữ mãi
TÔI NHÌN ÁNH MẮT LẠC VẦN THƠ.

 

Ảnh tác giả

 

MẸ CHA

Cha… mẹ
Bao la rộng sẻ
Nuôi con ngày tháng dịu hiền
Mong chờ hôn lớn được nên duyên
Dù mệt nhọc không một lời để mất
Vẫn chấp nhận những gì là sự thật
Miệng ngọt ngào như thấm đượm cả trần gian
Vẻ hiên ngang tâm khảm điệu đàn
Một chức vô cùng vững mạnh
Cao cả hơn là thánh
Con đã bình yên
Hết ưu phiền
Thở nhẹ
Khỏe.

 

Mẹ của tác giả

 

HẠ VỀ CÓ ANH

Hạ về rồi em cảm giác vui không
Phượng thay lá nụ tươi hồng rực rỡ
Mỗi lần nhớ trái tim anh nức nở
Dấu yêu à tình muôn thuở vàng son

Gửi đến em đừng để nó hao mòn
Lời thủ thỉ như véo von nhè nhẹ
Tia nắng nhạt chiếu xuyên màn bức vẽ
Hai chúng mình luôn san sẻ keo sơn

Mộng tình yêu đừng non trẻ phai sờn
Dẫu nắng gió giật từng cơn đẩy mạnh
Thì anh phải đưa vòng tay dang cánh
Chở che liền không phải lạnh em ơi

Kiếp yêu đương duyên tiền định do trời
Hãy nắm giữ đi khắp nơi chồng vợ
Hòa nhịp đập trái tim đừng dang dở
Cả cuộc đời thắm duyên nợ bên nhau

Hạ xuyến xao trăm ngàn vạn sắc màu
Làm đẹp rõ bầu trời mau sáng tỏ
Nay xóa bỏ những lúc ngồi đợi ngõ
Én lượn đầy anh mãi có bên em.

 

Nguồn ảnh internet

 

MỪNG NGÀY ĐẠI THẮNG

Anh đã hẹn đại lễ vừa tới
Để chúng mình đón đợi cùng nhau
Chuyến đi tắm biển Vũng Tàu
Dạo vòng bãi trước bãi sau chan hòa

Nồng dệt mộng thiết tha trao gởi
Ngày trở về hai mới duyên xinh
Em ơi hứa vẹn chung tình
Đem lòng gắn chặt lung linh màu hồng

Đời quá rộng nên không lo lắng
Khúc nhạc vàng dấu lặng đồng ca
Mãi yêu sâu đậm mặn mà
Vạn ngàn giây phút đôi ta vững bền

Ghi dòng chữ vần tên rất đẹp
Hai tâm hồn đâu ép yêu đương
Nguyện luôn thức trắng đêm trường
Dựng xây hạnh phúc môi vương má kề.

 

Ảnh tác giả và phu nhân

 

CÓ AI VỀ

Ai về Quảng Trị gửi niềm mơ
Cõi đẹp ngàn năm chẳng xóa mờ
Cảnh ấy anh ngồi thêu mối chỉ
Khung này chị đợi kết đường tơ
Chiều xuân bướm lượn người xa tới
Buổi Tết hoa giăng khách cũ chờ
Ước hẹn tình quê còn giữ mãi
Vây hồn thả giấc quyện vào thơ.

 

Ảnh tác giả

 

Nguyễn Di Danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: