03/06/23 – 04:06

VỀ QUÊ MẸ
Con về tìm lại nhà xưa
Nhìn hình dáng mẹ, bộn bề gió xương
Nắng lên xuyên ngọn cây cành
Tìm hương hoa mới, gió lùa thơm tho…
Tìm bầy trâu, với đàn gà
Áo dài khoác nắng câu hò trên nương!
Nón lá chao lượn nước ròng…
Quê hương khổ nhọc con còng con cua.
Lục bình trôi nổi mùa mưa
Bềnh bồng một lúc xôn xao mái chèo
Khói lên xuyên bếp nhà nghèo
Con gà cục tác, con mèo quay lưng.
Con gà chạy ngược chạy xuôi
Chân tay mẹ lấm, nụ cười dân quê
Con cò trắng xóa bờ ao
Ngâm nga vọng cổ, bốn mùa thiên nhiên…
Đậm đà ơn nghĩa nặng sâu
Xương cha, máu mẹ, dịu dàng tình thâm
Cho dù biền biệt phương xa
Quê hương của mẹ dạt dào không phai?
30/5/2023
Minh Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân