Chùm thơ Phạm Là (Thanh Hóa)

26/11/21 – 07:11

 

Tác giả Phạm Là

Một thoáng Nghi Sơn

 

Ai về thăm lại Tĩnh Gia*

Đầu huyện Phà Ghép cuối là Trường Lâm,

Phố Còng ở giữa trung tâm

Nghi Sơn thị xã nâng tầm cơ ngơi

Nhà máy nhiệt điện đây rồi

Xưởng chế biến gỗ, cảng thời nước sâu

Xi măng băng chuyền chạy mau

Người người phấn khởi làm giàu cho quê

Nhìn quê lòng thấy vui ghê

Nhìn đàn con cháu đi về từng ca

Càng thêm yêu mến Tĩnh Gia

Mời bạn tắm mát Hải Hòa biển xanh.

                                            (* Nay là Nghi Sơn)

 

 

Hà Nam quê hương tôi

 

Quê tôi mảnh đất Hà Nam

Đọi Sơn chùa cổ bên dòng sông Châu

Yêu quê ta nối nhịp cầu

Để cho cuộc sống muôn màu đẹp tươi

Lý Nhân là huyện bạn ơi

Vĩnh Trụ thị trấn ngời ngời sắc xuân

Hợp Lý là xã chuyên cần

Người dân phấn khởi, tinh thần hăng say

Dũng Kim tên thôn hàng ngày

Chăm lo sản xuất luôn tay không rời

Ruộng vườn cây trái xanh tươi

Lợn gà, chuồng trại người người chăm lo

Cuộc sống nay được ấm no

Nhờ ơn Đảng, Bác chỉ cho con đường

Chấp hành đường lối chủ trương

Khu công nghiệp mới mở đường làm ăn

Thu hút biết bao công nhân

Trường đại học đã mọc trên quê mình

Bệnh viện và những công trình

Thi nhau xây dựng, quê mình đẹp tươi

Hà Nam quê mẹ ta ơi

Đảng dân quyết chí ngời ngời thi đua.

 

 

Làng Dũng Kim

 

Quê tôi có bóng đa làng

Bê tông ôm trọn đường làng Dũng Kim

Đồng làng cây trái xanh in

Trời xanh như cũng muốn tìm nguồn vui

 

Cảnh quan ôm trọn tình người

Đất đai màu mỡ quả thời sai đông

Quê hương mảnh đất Tiên Rồng

Giữ vững truyền thống cha ông diệt thù

 

Đình làng, cung điện lời ru

Thành Hoàng họ Phạm được thừa lưu danh

Hàng năm con cháu học hành

Tài cao đức độ xứng danh Lạc Hồng

Dũng Kim mảnh đất anh hùng

Dù đi xa đến ngàn trùng không phai.

 

 

Tùng Lâm đất mẹ anh hùng

 

Tùng Lâm quê mẹ anh hùng

Phát huy truyền thống cha ông diệt thù

Nay quê ta nghìn thu tươi đẹp

Đảng dìu dân đoàn kết thi đua

Tùng Lâm tươi đẹp bốn mùa

Xây dựng cuộc sống ấm no đàng hoàng

Thôn xã càng khang trang lịch sự

Người với người cư xử văn minh

Sống cho thấu lý đẹp tình

Vừa đẹp ý Đảng, lòng dân cũng vừa

Nhà văn hóa thi đua xây dựng

Đưa xã mình thành xã văn minh

Điện, đường nâng cấp chuyển mình

Trường học xã mình đạt chuẩn Quốc gia

Cầu sông hướng mới mở ra

Con đường huyết mạch ta qua ta về

Vừa thuận tiện mọi bề sinh hoạt

Vừa lợi bề dẫn lối làm ăn

Kinh tế phát triển càng nhanh

Tiếp thu nhận thức dân mình mở mang

Người Tùng Lâm hăng say học hỏi

Cùng sẻ chia kiến thức làm giàu

Sống cho có trước có sau

Xây dựng làng xã mới mau chuyển mình

Lời Bác dậy đinh ninh trong dạ

Xây quê hương to đẹp đàng hoàng

Hưởng ứng vận động rộn vang

Nông thôn đổi mới, xóm làng yên vui

Mong sao tất cả mọi người

Chung tay vun đắp cuộc đời nở hoa.

 

 

Duyên hẹn

 

Hoa đào hẹn với hoa mai,

Trầu xanh hẹn với cau này lên duyên.

Người ngoan hẹn gặp bạn hiền,

Tình yêu hẹn đến mùa xuân mát lành.

PHẠM LÀ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: