Chùm thơ lãng mạn trữ tình – Đỗ Hồng Quang

07/06/23 – 07:06

Tác giả Đỗ Hồng Quang và phu nhân

 

CÔ GÁI… THÁNG SÁU  

Tháng Sáu về rồi em có biết không em?
Con phố thân quen ngày xưa chúng mình thường đi dạo
Tháng Sáu về… cũng như thuở hôm nao
Vẫn tiếng ve rộn ràng chào hạ tới

Tháng Sáu về cho hoa nắng rong chơi
Trên tán lá chơi vơi… đung đưa theo làn gió
Tháng Sáu về bầu trời bừng lên sắc đỏ
Phượng rực màu… lấp ló phía hàng hiên

Tháng Sáu về… anh nghĩ mãi một cái tên
Để chào đón sinh nhật em bằng lời thơ viết trên giấy trắng
Quà tặng cho em là… thủy chung năm tháng
Phố thưa người nhưng chẳng hoang vắng vì anh đã có em

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng… như khép nép
Một khoảng trời anh nghiêng ngả phía em yêu
Tháng sSáu về… anh say đắm bởi mùa yêu
Vì cô gái tháng Sáu… ước mơ anh chạm đến.

2/6/2023

 

THỦY CHUNG

Hai tám năm sống bên nhau
Dung nhan hai đứa… nhuốm màu thời gian
Trải bao vất vả gian nan
Đến nay tổ ấm… ròn tan tiếng cười

Qua rồi cái tuổi… xinh tươi
Nhưng mà đằm thắm nét ngời… dậy xuân
Bình minh… vẫn chút tần ngần
Chia tay… buổi sáng mong gần hoàng hôn

Cho dù nắng chói, mưa tuôn
Cho dù dông bão vẫn luôn cận kề
Bao nhiêu năm tháng… say mê
Tình chồng – nghĩa vợ lời thề thủy chung.

28/5/2023

 

MỘT THỜI XA XĂM

Dòng lưu bút cũ… còn đây
Lối xưa… chung bước, hàng cây phượng hồng
Giờ về thăm lại bến sông
Thuyền kia còn đó sao không thấy người?

Bao nhiêu nhung nhớ đầy vơi
Tháng Năm hờ hững, một thời… xa xăm
Ngày xưa, chiều ấy mưa giăng
Đường chia hai lối… rằng ai hững hờ

Bao năm ai đã thờ ơ?
Thời gian phủ kín bụi mờ… vấn vương
Trải qua mấy bận… tang thương
Người ơi! Lỗi hẹn sương giăng giọt buồn.

20/5/2023

 

KHÔNG THỂ TÀN PHAI

Mới ngày nào… giờ đã thuở xưa nay…
Đôi bàn tay đã có phần thô, giáp
Đôi chân kia cũng chẳng… còn gấp gáp
Câu yêu thương bão táp chẳng phai màu

Mình đã hứa trọn đời mãi bên nhau
Mãi nắm chặt tay… khi tàu về bến cuối
Đến tuổi này dù không còn đắm đuối
Nhưng mặn nồng… phút cuối vẫn còn nguyên

Cuộc sống tháng ngày vất vả, truân chuyên
Nhưng sẽ chẳng… muộn phiền ta em nhỉ?
Cuộc sống… tin nhau nên chẳng phải nghĩ
Về yêu thương, hờn giận với thứ tha

Những điều hôm qua cũng đã lùi xa
Cho hôm nay đậm đà thêm nữa nhé
Vẫn biết rằng hai ta không còn trẻ
Nhưng lửa tình sẽ không thể tàn phai.

12/5/2023

 

ANH CHỈ CẦN…

Tuổi thanh xuân đã qua rồi em ạ!
Anh chỉ cần… hai ta thế này thôi
Giàu hay nghèo… mình cũng đã thế rồi
Mong hai ta luôn giữ nguyên “lời hứa”

Mái tóc xanh… hai ta đâu còn nữa
Gắng giữ gìn… đừng bỏ bữa nghe em
Như hoàng hôn nắng đã xế ngang rèm
Nhưng sợi thương… mãi sáng đèn chẳng tắt

Câu yêu, thương giấu trong tim bền chặt
Dù cuộc đời đôi lúc chẳng sẻ suôn
Cũng sướng, vui nhưng không ít nỗi buồn
Bao cay đắng hãy luôn cùng chia sẻ

Giờ vẫn yêu… nhưng mà yêu lặng lẽ
Bởi chúng mình có còn trẻ đâu em.

12/5/2023

 Đỗ Hồng Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: