07/06/23 – 08:06

QUÊ TÔI…
Núi bút soi hình suối Bản Hin
Ba quài ở dưới dốc Pha Đin
Đi sâu phía trái về Mường Thín
Rẽ phải sang ngang đến Nậm Din
Quốc lộ thênh thang Hai Bảy Chín
Đường mòn rộng mở dấu chân in
Mùa nào thứ ấy cây che kín
Sắn đậu ngô khoai thỏa mãn nhìn.
16h20p, 6/6/2023
Trần Quyết Thắng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân