08/06/23 – 07:06

MONG MỘT NGÀY
Tóc em bay trong chiều gió lộng
Để bâng khuâng cho vạt mây trời
Để thẫn thờ trong trái tim tôi
Để Hạ Long ngời thêm màu biếc
Để đêm nay cồn cào da diết
Những chuyến tàu hối hả ra khơi
Để xa xa sóng biển hôn trời
Ta thầm gọi Hạ Long kỳ vĩ
Ta chìm đắm trong cơn mộng mị
Trước thiên nhiên tạo hóa đất trời
Ta ước làm hạt cát nơi đây
Trải lòng mình ngàn cơn gió mát
Để mỗi chiều ta nghe biển hát
Bản tình ca da diết quê nhà
Hạ Long ơi trong trái tim ta
Ta khao khát…
mong ngày…
trở lại.
Tháng 5/2023
Nguyễn Thiện
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân