08/06/23 – 01:06

CON LẠI VỀ…
Con lại về thăm quê mẹ Quảng Minh
Ngày cuối vụ mới bắt đầu mùa hạ
Nắng bỏng rát giọt mưa rơi hiếm quá
Mãi lâu lâu mới có cả gió lào
Lòng nhớ cha dạ bỗng thấy nao nao
Những kỷ niệm luôn dâng trào ký ức
Hình bóng ấy vẫn nằm nguyên lồng ngực
Dáng cao cao giọng nói vẫn thủa nào
Mái tranh xưa lấp lánh những ánh sao
Thay vào đó nay là ngôi nhà mới
Mà suốt cả cuộc đời cha mong đợi
Bao ước mơ giờ đây đã hoàn thành
Ngồi ở trong nỏ nhìn thấy trời xanh
Tia nắng gắt chòng chành không thăm nữa
Cái bếp củi ngày mỗi ngày đỏ lửa
Giờ chỉ còn hoài niệm của một thời
Cái sân kho cứ mỗi tối ra chơi
Cùng lũ bạn quay tròn nghe kể chuyện
Thả hồn ngắm ánh trăng vàng xao xuyến
Mãi khắc sâu tâm trí của mọi người.
8/6/2023
Duy Hoàng Duy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân