Du lịch Nghệ An – Thơ Trần Tân Mân

08/06/23 – 02:06

Tác giả Trần Tân Mân

 

DU LỊCH NGHỆ AN

Phượng tháng Sáu điểm tô khung trời hạ
Quê hương mình đẹp quá phải không em
Anh đưa em về khu di tích Kim Liên
Chùa Đại Tuệ thăm làng Sen quê Bác

Đến Thanh Chương đảo chè thơm ngào ngạt
Câu gọi mời uống nát rất thân quen
Khúc sông phà bến Thủy gái Hưng Nguyên
Khua chèo mái du thuyền nghe em hát

Rồi đi tiếp rừng Quốc gia Pù Mát
Đẹp tuyệt vời vào lạc động Thiên Thai
Thăm Đền Cờn khu du lịch Hoàng Mai
Biển thơ mộng, dương trải dài bóng mát

Về quê mẹ ví đò đưa em hát
Hồn như mơ dào dạt mát dòng Lam
Bãi tắm Cửa Lò làm dịu nắng nồm nam
Thành phố đỏ càng đàng hoàng tươi đẹp

Về phố núi thăm Quỳ Châu Quỳ Hợp
Gái Thái Hòa tuyệt đẹp mỹ giai nhân
Thăm truông bồn liệt nữ tuổi đang xuân
Tên anh chị đi vào trong huyền thoại

Đã lâu lắm tôi mới về thăm lại
Quê hương mình đẹp hiện đại, khang trang
Tóc pha sương lòng xao xuyến bàng hoàng
Mấy năm nữa sợ không còn về được?

8/6/2023

 Trần Tân Mân

Ảnh: Nay Y Krư chụp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: