Tháng Sáu trong tôi – Thơ Quốc Trung

09/06/23 – 07:06

Tác giả Quốc Trung

 

THÁNG SÁU TRONG TÔI

Tháng Sáu trong xanh phượng nở đầy
Em trong tà lụa ngỡ màu mây
Bướm vờn qua ngõ khoe tà áo
Xao xuyến vần thơ dạ ngất ngây.

Tháng Sáu toàn mưa những buổi chiều
Trong làn mưa đổ nhớ người yêu
Em mang thương nhớ dài năm tháng
Bỏ lại mình ta bến cô liêu.

Tháng Sáu buồn thương tiếng biệt ly
Lưu bút trao nhau chẳng nói gì
Bàn tay nắm vội lấy bàn tay
Bịn rịn nhìn nhau chẳng nói chi.

Tháng Sáu sân trường phượng thắm tươi
Nhìn hoa nhớ lúc tặng cho người
Bâng khuâng một thoáng trong màu nhớ
Da diết lòng ta nhớ không nguôi.

 

Sài Gòn, ngày 8/6/2023

Quốc Trung

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: