12/06/23 – 07:06

BUỒN
Cớ sao nắng chẳng tươi màu
Cớ sao mưa lạnh xối vào tim tôi
Cớ sao ngày tháng ngừng trôi
Dài thêm nỗi nhớ người ơi! Hỡi người!
Ng Văn

12/06/23 – 07:06
BUỒN
Cớ sao nắng chẳng tươi màu
Cớ sao mưa lạnh xối vào tim tôi
Cớ sao ngày tháng ngừng trôi
Dài thêm nỗi nhớ người ơi! Hỡi người!
Ng Văn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân