Lê Văn Dung: Chùm thơ tình 004

28/06/23 – 07:06

Tác giả Lê Văn Dung

 

TRAI NGƯ PHỦ 

Trai ngư phủ xem đời là quán trọ
Bận lòng chi khổ khó chốn hồng trần
Sang hay hèn có gì phải phân vân
Tâm yên tịnh theo an phần mệnh số

Trai ngư phủ đã quen rồi bão tố
Ngại ngùng gì bảo cực khổ với phong ba
Yêu lắm cơ màu hương biển mặn mà
Xem thuyền nhỏ là ngôi nhà hạnh phúc

Trai ngư phủ quen rồi với khổ cực
Nên cõi lòng chẳng bứt rứt đau thương
Sống hồn nhiên với một kiếp vô thường
Xem biển cả là quê hương đất mẹ

Trai ngư phủ dẫu đời không suôn sẻ
Nước mắt chan hòa nhễ nhại mồ hôi
Mặt hứng sương gió bán lưng cho trời
Dựa sóng biển làm nguồn vui cuộc sống

Nơi biển cả là mầm xanh hy vọng
Mượn trăng thanh gió lộng để giải khuây
Góp nhặt sao trời cho hồn đắm say
Hôn sóng bạc mỗi ngày cho thỏa thích.

14/6/2020

SEN HỒNG

Trời sinh trọn kiếp giữa ao đồng
Ánh tỏ tươi màu mặc bão dông
Vãn hạ ven đầm tô sáng cảnh
Chờ xuân cạnh ngõ điểm xinh ngồng
Sương chườm rộn rã chồi khoe nhánh
Gió bỡn êm đềm nhụy khỏa bông
Lữ khách qua đường ngơ ngẩn dạ
Bùn tanh vẫn rực cánh sen hồng.

14/6/2022

 

THƯ GỞI MÙA SANG

Hạ sắp vãn thu về lặng gió
Ánh trăng soi sáng tỏ lối về
Lá vàng ngập cả đường quê
Tiếng ve cũng bớt não nề thở than

Nhìn cảnh mộng ngập tràn nỗi nhớ
Lặng lẽ buồn trăn trở canh thâu
Ngẩn ngơ đếm giọi lệ sầu
Âm thầm đêm vắng viết câu tâm tình

Gởi đến nhỏ xinh xinh kiều diễm
Mà nghe lòng trống điểm rền vang
Vần thơ chệch choạc võ vàng
Mực nhòa trang giấy mênh mang nỗi buồn

Cầu chúc nhỏ đời luôn khỏe mạnh
Vẫn luôn cười dẫu cảnh ra sao
Má xinh trưa sớm ửng đào
Môi hồng lúng liếng xôn xao nắng vàng

Thư viết vội mùa sang em hỡi
Chút tâm tình nhắn gởi tim anh
Yêu thương năm tháng dụm dành
Tặng người yêu dấu mỏng manh thân gầy

Tình thắm đượm ngất ngây niềm nhớ
Bởi chúng mình cách trở hai nơi
Yêu thương khó tả thành lời
Gom đường thi phú em ơi tỏ bày.

13/6/2023

 

NỐT NHẠC LÒNG

Nốt nhạc lòng không ngỏ hết qua thơ
Niềm trăn trở dại khờ qua trang giấy
Bao nhung nhớ mỗi ngày luôn trỗi dậy
Giọt lệ sầu lẩy bẩy cách vòng tay

Ở phương xa em có hiểu lòng này
Người trai biển thường hay làm giận
Cứ hờn dỗi tuôn trào dòng lệ ngấn
Chút mơ hồ làm vấy bẩn niềm tin

Trái tim anh hình bóng ấy luôn gìn
Dẫu biển cạn vẫn hằn in sâu thẳm
Từng giấc ngủ bể tình cùng em tắm
Nhớ nhung nhiều ngồi gặm nhấm tơ vương

Đêm suy tư thức trắng những canh trường
Ngồi ghép lại niềm yêu thương em gởi
Và tất cả hương nồng nàn diệu vợi
Chuyện đôi mình khi vừa mới lên ngôi

Qua nhiều năm dẫu sóng dập gió dồi
Ân tình đó nào phai phôi ước hẹn
Dòng thơ nhỏ mỗi ngày luôn vun vén
Em âu sầu anh nghẹn đắng con tim.

 

NHỚ HẠ XƯA

Hạ về lại nhớ hạ xưa
Cái đêm định mệnh tình vừa lên ngôi
Đôi tim thổn thức bồi hồi
Nồng nàn hương ái quyện môi rót đầy

Hạ về lòng nhớ ngất ngây
Dáng hoa đon đả vai gầy eo thon
Vành môi chúm chím tròn tròn
Như là tim nhỏ vết son ửng hồng

Tóc dài óng ả đuôi công
Mắt nai ngời sáng bềnh bồng tựa sao
Má tươi sáng lạn hồng hào
Miệng cười tủm tỉm xôn xao đất trời

Hạ về nhớ lắm ai ơi
Vần thơ nét mực thay lời nhớ thương
Chờ mong táo ngộ chung đường
Chúng mình lại rót nồng hương khuê phòng

Bể tình hai đứa chở đong
Từng đêm ướp mật ngập dòng rượu ân
Mặc cho bão cuồn hồng trần
Ngôi nhà hạnh phúc vang ngân tiếng cười.

Lê Văn Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: