Lê Văn Dung: Chùm thơ tình 005

28/06/23 – 07:06

Tác giả Lê Văn Dung

 

NHỚ MÃI

Nhớ buổi kề VAI giữa hạ nồng
TAY luồn lệ ứa thỏa chờ trông
Hòa MÔI rót rượu ân tình khởi
Bện TÓC cài hoa bể nghĩa lồng
MÁ lẳng lơ bùng tươi đẫm phượng
TIM nghờ nghệch trỗi sáng mềm bông
Ngào thơm ngấm quyện từng khoang MŨI
MẮT thẫn thờ đưa trải nụ hồng.

 

DÁNG HẠ

Trầm ngâm nắng HẠ chảy muôn đường
Khắc khoải ve sầu HẠ nhiễu nhương
Ngẫm Hạ nhành lan bày cảnh tím
Vào đêm dáng HẠ vẽ môi hường
E dè HẠ ngóng ngày xưa vẫy
Phảng phất sương chờ HẠ cũ vương
Vãn buổi lòng đau vì tiếng HẠ
Dằng dai sắc HẠ trải miên trường.

 

HẠ NGẨN NGƠ

Giữa HẠ tươi nồng nắng nhởn nhơ
Bằng lăng khỏa tím HẠ mong chờ
Con thuyền dõi hạ êm đềm lướt
Dáng HẠ vương chiều nhẹ nhõm mơ
Lặng lẽ vầng trăng chờ HẠ thắm
Đìu hiu sắc HẠ ngẫm sương mờ
Trông về cuối nẻo miền xưa HẠ
Khóc HẠ đêm ngày trải ý thơ.

 

CHỈ MẸ THÔI

Thương hoài tiếng võng địu nằm nôi
Tiết đổi mùa sang mãi vọng hồi
Trải ý êm đềm trao nặng sữa
Ru điều lặng lẽ gởi thầm ngôi
Tình sâu vẫn đọng trong màu biển
Nghĩa đẹp còn vương sáng cảnh đồi
Vẹn giữ trăm đời ân tỏa ấm
Tim lồng chỉ bóng mẹ mà thôi.

13/6/2023

 

MẸ

À ơi… mẹ hát tỏa hương lành
Tiếng mẹ ru hời ngỡ biển xanh
Mẹ chở niềm đau ngày dưỡng dục
Hồn mang nỗi khổ mẹ sinh thành
Lên rừng mẹ thức thầm bao buổi
Khóc mẹ vai đèo nặng những canh
Nhịp võng trưa hè thương nhớ mẹ
Vì con tất cả mẹ luôn dành.

Lê Văn Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: