Chùm thơ tình Trần Ái

20/06/23 – 08:06

Chân dung nhà thơ Trần Ái

 

HOA SÓNG

 

Hoa tình con sóng ngoài khơi

Mạn thuyền sóng sánh, em ngồi không yên

Em ngào – em thét cơ duyên

Sóng tràn hôn nhẹ, dịu êm má hồng

Thiên thai sương trắng ngàn thương

Ru êm tĩnh lặng, thượng nguồn đầu hôm

Từng luồng sóng gió… ven thôn

Hoàng hôn tím khoái, dậy hồn thi nhân!

 

NHỚ

 

Nhớ lấy điều thương khó cũng mần

Bôn ba khốn khổ ngại miên man

Điều hoà phán xét tâm thành khẩn

Giải cứu vòng vây xoá nhọc nhằn

Nhạy bén mưu sinh tình bất luận

Ân cần mở hội trách chi thân

Thâm âm chậm rãi dừng ngao ngán

Mở trói trầm luân chớ bẽ bàng!

 

 

HOÁ THẠCH

 

Ta chạy theo… bóng thời gian hiện hữu

Khi cây rừng… xanh gam màu biến tấu

Xanh đỏ tím vàng… thấm đượm sần nâu…

Nguồn tạo hoá, bẩm sinh màu sâu thẳm

 

Ánh mắt thiên nhiên, đậm nét tinh thâm

Gốc rễ tư duy, triệu năm cổ tích

Tồn tại hiên ngang, thích ứng lưu tâm

Trong cõi thiên di… truyền lan bổ ích

 

Dưới đáy nguồn sâu… thiên thạch ngần hà

Cây cỏ bụi trần sỏi đá gân xương

Chạm vào nhau, thống trị cõi thiên hương

Bở biên ải… tông đường tôn muôn ngả

 

Lòng hư hao… bỗng chốc trầm mặt sóng

Núi sông nguồn hệ thống, chính quyền uy

Muôn dặm đường, thâm thấu nhạc tư duy

Trầm bỗng… hoá tinh thông kỳ khát vọng

 

Để tương phùng, luyến láy trọng thiên thai

Cho thiên nhiên, tự xướng hoài cổ thụ

Trâm triệu năm… chứng tích cõi chân tu

Hoài cổ niệm an, tự hoá thạch đài!

 

 

ÁNH MẮT TRĂNG THU

 

Tình sầu nghĩ thấm thân ơi!

Mùa thu lá rụng… giọt rơi bên thềm

Ngàn phương mùa nhớ thâu đêm

Còn ai rơi lệ… buồn thêm thu buồn?

 

Thu về lá úa vàng tuôn

Ai ngồi góc phố… nhớ nguồn sầu đông

Nhìn cây lá rụng mưa đồng

Buông tơ khóm trúc, lòng vòng sông xanh

 

Trăng lu ánh mắt loanh quanh

Chị Hằng lóng lánh… long lanh bóng tình

Ai ngồi ôm mộng ba sinh

Tinh mơ gà sáng bình minh đa tình!

 

GIỮA ĐỜI SÓNG CÁT

 

Biển mênh mông

Dồn dập sóng

Đổ xô bồ

Tràn chân không!

 

Nàng cô đơn

Đi trên cát

Thầm lặng hát

Khúc ca ngâm

 

Lời vâng âm

Ru đầm ấm

Tình khát vọng

Tiếng nhạc trầm

 

Nàng trên cát

Đôi chân trần

Làn da mát

Thật điệu đàn!

 

TRẦN ÁI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: