20/06/23 – 10:06

LÊN TAM ĐẢO
Ta lại về với Tam Đảo mộng mơ
Chiều phố núi con đường mờ sương phủ
Rừng ngút ngát một màu xanh quyến rũ
Tiếng suối reo muốn nhắn nhủ bao điều
Đại ngàn như… lòng mẹ trải thương yêu
Núi non tựa… tình cha nhiều trăn trở
Ta thêm vững trước cuộc đời giông tố
Gọi mầm xanh rực rỡ đón ánh trời
Em dịu dàng nụ cười thắm trên môi
Tiếng suối chảy hòa vào lời em hát
Mây và gió cùng ngân nga dào dạt
Lòng xuyến xao trong bát ngát dâng trào
Lên Cầu Mây xuống Thác Bạc xôn xao
Về Quán Gió nghe rì rào mưa đổ
Nhà Thờ Đá dáng trầm tư mái phố
Suối Mơ reo cho nhung nhớ rộn ràng
Bên bạn bầu tình thơ tỏa mênh mang
Nhành hoa tím em cài ngang mái tóc
Ta cùng cạn ly rượu thơm mầm thóc
Trời sáng rồi… vầng dương mọc ngang thung!
6/2023
NGUYỄN THANH VÂN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân