22/06/23 – 10:06

LINH HỒN PHỐ CỔ
Trăng rằm dạo phố Hội An
Sáng vằng vặc tỏa ánh vàng trong đêm
Trôi trên dòng nước êm đềm
Hoa đăng em thả lềnh bềnh trên sông,
Lắt lư ánh nến bập bùng
Phố như toả ánh đèn lồng lung linh
Trăng rơi xuống phố yên bình
Đang lơ lửng giữa mông mênh ánh vàng
Chân vui những bước rộn ràng
Nhưng lòng phố cổ mơ màng tiếng đêm
Vần thơ chia sẻ nỗi niềm,
Ai người hoài cổ hãy tìm đến đây
Dấu xưa kỷ niệm còn đầy,
Hội An còn đó tháng ngày xa xưa…
Tường rêu phủ xám bao mùa
Mà người phố cổ, ai vừa đâu đây?
Chợt nghe lòng chạnh u hoài
Cảnh đây, người cũ… nhớ quay quắt… buốn!

NGUYỄN SƠN PHƯƠNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân