Vũ Thị Hoa: Chùm thơ Tự tình mùa hạ

22/06/23 – 10:06

Tác giả Vũ Thị Hoa

 

TỰ TÌNH MÙA HẠ

 

Tháng năm rộn rã sắc vàng

Em là cơn gió nhẹ nhàng bên anh

Bao la một khoảng trời xanh

Dệt thêu nên một bức tranh diệu kỳ

Phượng hồng nhắc những mùa thi

Con tim thổn thức khắc ghi lời thề…!

Nắng vàng trãi rộng bờ đê

Chia tay anh hẹn ngày về bên nhau

Chờ hoài đã mấy mùa cau

Trầu không xanh mướt phía sau vườn nhà

Bao mùa phượng vĩ trổ hoa?

Trông về nơi đó xót xa nỗi niềm!

 

NẾU

 

Nếu ngày mai vắng anh

Mây xanh trôi vội vã

Gió cũng thành xa lạ

Ta lạc mất đường về

Con tim buồn tái tê

Nắng lê thê nhàu nhĩ

Câu thơ buồn không ý

Ve rầu rĩ khóc hoài

Tóc rối bời trên vai

Bước chân ai lặng lẽ…?

Trong không gian vắng vẻ

Nghe lòng mình nhói đau.

 

KHI EM LÀM THƠ

 

Khi em ngồi làm thơ

Nắng nhởn nhơ trước ngõ

Cơn gió nhìn qua khe

Hàng me thôi xào xạc

mây ngơ ngác đứng nhìn

Mắt mơ màng lim dim

Buồng tim thêm rạo rực!

ký ức bỗng ùa về

Thắp sáng những đam mê

Sao yêu quê đến thế

Trãi qua bao dâu bể?

Ta lại về bên nhau

Quên đi những nỗi đau!

Để muôn màu cuộc sống

Cho tình ta thơ mộng

Không bao giờ phân ly.

 

TỰ SỰ

 

Từ khi nào anh ơi…?

Ta nói lời giã biệt…!

Như một vầng trăng khuyết

Da diết mãi không thôi

Chỉ mình em đơn côi…!

Thôi từ nay anh nhé…

Màn sương giăng nhè nhẹ

Đêm khe khẽ chuyển mình

Muôn sắc màu lung linh

Ngàn vì sao tinh tú

Bao đêm rồi không ngủ

Vũ trụ cứ xoay vần

Không nhớ nổi bước chân

Biết bao lần vấp ngã

Mình yêu trong vội vã

Hối hả rồi chia ly.

14/6/2023

 

ĐI TÌM BÓNG TÔI

 

Tôi đi tìm bóng tôi

Nổi trôi cùng năm tháng

Thanh xuân trong quên lãng

Với dĩ vãng u buồn

Sao nước mắt cứ tuôn

Với muôn vàn sầu đắng

Một mình trong câm lặng

Bước chân nặng ưu phiền

Trước cuộc tình đảo điên

Miền hứa nào anh đến

Thuyền xưa giờ bỏ bến

Quên lối cũ mất rồi…!

Tình nào dành cho tôi

Mà người đi quá vội

Tại con tim nông nổi

Tôi tìm lại chính mình.

 

31/5/2023

VŨ THỊ HOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: