23/06/23 – 04:06

TÌNH ĐẦU VẪN CỨ THỨC TRONG ANH
Đã bao giờ? Em nhìn lại phía sau
Ở nơi đó cả bầu trời thương nhớ
Mình đã từng yêu nhau trong một thuở
Chia tay rồi anh cất ở trong tim
Hình bóng em đã được anh khắc in
Nhớ đến em anh lục tìm xem lại
Sao chẳng phải do số phận ngang trái
Em đi rồi xa anh mãi vậy sao
Trong tim anh em vẫn như hôm nào
Ta hò hẹn trao cho nhau hạnh phúc
Sông có khúc, tình ta không đúng lúc
Duyên đến rồi, sao không thúc dục nhau
Em đã đi thuyền đóng ván qua cầu
Mối tình đầu cứ khắc sâu trong ngực
Nhớ đến em anh lục tìm ký ức
Tình yêu đầu vẫn cứ thức trong anh…!

21/5/2023
VŨ ĐỨC VINH
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân