Nguyễn Thị Thanh Thanh: Chùm thơ tình 001

26/06/23 – 05:06

 

Thi sĩ Nguyễn Thị Thanh Thanh

 

TÌNH MẪU TỬ

 

Mẹ là tia nắng mùa thu

Cuộc đời cực khổ, héo gầy sắc son

Tháng ngày mẹ đã thấm nhuần

Lưng còng gánh gạo,nuôi con cả đời!

 

Ru từng giấc ngủ à ơi

Lo quần vải áo, và lời ru con

Những đêm mưa gió mịch mù

Mái tranh dột nát, ngậm ngùi vì con!

 

Nhọc nhằn mẹ chẳng than van

Cuộc đời mẹ chẳng, than phiền cùng ai!

Đêm khuya lệ vẫn tuôn trào

Giàu nghèo, ích đủ, mẹ con không màng…

 

Cho dù nắng cháy,mưa tuôn

Mẹ con lam lũ, luôn luôn cúi đầu

Con ngoan không để mẹ rầu

Thương cha, nhớ mẹ, mưa ngâu, cũng về!

6/6/2023

 

NỖI NHỚ QUÊ NHÀ

 

Ta Sẽ về quê mẹ Thanh Giang

Để nghe tiếng sóng thì thầm nhớ thương

Ngày xưa học dưới mái trường

Bạn bè một thuở nắng vương tóc thề

 

Một mình đi học đường quê

Biết bao kỷ niệm ùa về trong tôi

Bến sông bên lở bên bồi

Con đò đưa khách qua sông hàng ngày

 

Giờ về lòng dạ héo hon

Mẹ cha xa khuất ai còn đợi trông

Nhớ thương giữ chặt đáy lòng

Nén hương nghi ngút thầm mong người về

 

Giờ ngồi trên mảnh đất quê

Con tim thổn thức não nề nhớ thương

Dấu xưa bè bạn mái trường

Chỉ còn nỗi nhớ vấn vương u hoài

 

Nhớ từng miếng sắn củ khoai

Cho tôi chắc dạ chơi ngoài bến sông

Thương yêu sao cứ chất chồng

Để cho nỗi nhớ mãi không phai mờ…

29/5/2023

 

QUÊ HƯƠNG HOÀI NHỚ

 

Quay gót trở về một lần với quê hương

Thương lắm ai ơi vấn vương bao nỗi nhớ

Ký ức tuổi thơ theo năm chờ tháng đợi

Ôm ấp vui buồn theo từng hạt mưa rơi

 

Hãy lại một lần về chốn cũ ai ơi!

Nơi bến sông xưa còn bên bồi bên lở

Lời hẹn năm nào đời này ta còn nợ

Trăn trở đêm buồn trăn trở khúc nhạc xưa

 

Hãy lặng nhớ về mùa hoa bưởi đong đưa

Dáng mẹ liêu xiêu nắng đùa trên mái lá

Có kỷ niệm về mối tình cha thắm đỏ

Ru mãi ngọt ngào tuổi thơ đã rời xa

 

Ta hãy quay về mùa cây lúa trổ hoa

Cánh đồng vàng ươm tình thương còn chan chứa

Cúm núm gọi đàn tiếng kêu còn dang dở

Điệp khúc quê mình còn đợi mãi tình ta.

9/11/2021

 

CÓ NHỮNG NGÀY… MUỐN TÌM LẠI CHÍNH MÌNH!

 

Có những ngày tôi không muốn trời đêm

Để thao thức rồi kiếm tìm giấc ngủ

Vẩn vơ nghĩ trong đầu bao nhiêu thứ

Gói buồn phiền ôm tâm sự riêng mang

 

Có những ngày tôi chỉ thích lang thang

Tìm lại phút ngỡ ngàng thời son trẻ

Đếm bước chân trên vỉa hè, ngã rẽ

Mủm mỉm cười thấy vui vẻ trong tâm

 

Có những ngày tôi ưa sống âm thầm

Mặc ngoài kia có bão giông sấm sét

Khi im lặng trái tim không mỏi mệt

Chỉ mình thôi sẽ quên hết muộn sầu

 

Có những ngày tôi chẳng biết đi đâu

Nhìn xung quanh toàn ngõ sâu đường cụt

Bao rắc rối không thể nào gỡ nút

Hận chính mình tự trút giận bản thân

 

Có những ngày ngồi nuối tiếc tuổi xuân

Mải mê quá quên dần mà bỏ mặc

Giận dỗi mình ôm đồm rồi bế tắc

Đành ngậm ngùi tự bộc bạch oán than

 

Hãy mở lòng đừng suy nghĩ miên man

Sống vô tư tâm thanh nhàn bạn nhé

Đừng như tôi khiến trái tim không khoẻ

Lại mong ngày… tìm ngã rẽ… bình an!

14//5//2023

Chân dung thi sĩ Nguyễn Thị Thanh Thanh

LỜI CỦA MẸ

 

Ầu ơ hai tiếng ngọt ngào

Mong con tròn giấc, đắm vào mộng say

Ngân nga theo võng đua tay

Nhìn con trọn giấc, mắt say nụ cười

 

Nắng, mưa, đau bịnh, nhức người

Me luôn bên cạnh, tươi cười chăm lo

Thương con mẹ chẳng đắn đo

Dù thân lam lũ, vẫn lo vẹn tròn

 

Năm trôi, tháng cạn, thân mòn

Vẫn làm chiếc bóng, che con mỗi ngày

Ngọt ngào, êm dịu, nồng say

Vai gầy vẫn gánh, tình đầy chứa chan

 

Dẫu cho trắc trở trái ngang

Vẫn luôn nhấc bước, dẫn đường con đi

Nhọc nhằn mẹ chẳng tiếc chi

Nhìn con khôn lớn, vui gì bằng hơn!

 

Cho con không tính công ơn

Gian truân dầm dãi, chẳng sờn ngại thân

Cuối đời như nắng tắt dần

Đôi vai mẹ vẫn dãi dầm nằng mưa.

3/04/2023

THANH THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: