26/06/23 – 02:06

BẾP CỦA MẸ
Một căn bếp đơn sơ
Vương vương chiều khói tỏa
Thơm nồng mùi nắng hạ
Lửa tí tách reo vui
Mùi trám kho ngọt bùi
Liễn dưa xanh vàng óng
Trái cà chua đỏ mọng
Cọng hành lá xanh non
Trong trí nhớ của con
Hương gạo quê vừa chín
Ngày chia tay bịn rịn
Bát canh ấm tình thương…
Qua rồi mấy năm trường
Có ai về thăm mẹ?
Bên hiên thềm vắng vẻ
Lá rụng, khói đìu hiu
Vẳng xa tiếng chuông chiều
Đàn bò quên gặm cỏ
Cánh đồng mênh mang gió
Mùi hương bếp bay xa…
Chợt thấy một nhành hoa
Nghiêng nghiêng bên bậu cửa
Ánh lửa hồng bếp cũ
Củi khô thấm đượm hương
Chiều xuống quá thân thương
Mùi hương bên bếp mẹ
Lại thấy mình thơ bé
Khói bếp hương tỏa bay…
Sài Gòn, tháng 6/2022
Hoài Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân