26/06/23 – 02:06

MẸ ƠI…!
Ngày của mẹ nhưng người không còn nữa
Bóng hình người vẫn chất chứa trong tim
Mẹ yêu ơi! Sao mẹ mãi im lìm
Nhìn di ảnh mà tim con đau nhói
Ở đâu đó có nghe lời con gọi
Yêu rất nhiều sao nỡ vội ra đi
Vẳng đâu đây như tiếng mẹ thầm thì
Lời dạy bảo mỗi khi con lầm lỗi
Đời nghiệt ngã bao lần con bối rối
Mất mẹ rồi còn biết hỏi ai đây
Thế mới hay công đức ấy cao dầy
Luôn vất vả một đời xây hạnh phúc
Đừng bạc bẽo quên ơn người dưỡng dục
Suốt cuộc đời chẳng có lúc nghỉ ngơi
Xin khắc ghi công của mẹ cao vời
Ai còn mẹ đừng khơi dòng nước mắt
Mẹ xa khuất đi về nơi cửa Phật
Dù xác thân nơi đất lạnh bơ vơ
Mẹ yêu ơi! Qua hương khói mịt mờ
Con thấy mẹ mỉm cười trên di ảnh.
14/5/2023
Nguyễn Thị Thu Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân