26/06/23 – 03:06

LỜI MẸ… DẶN!
Mẹ dặn: Con gái lớn rồi
Phải lựa dáng đứng… kiểu ngồi nghe không
Rồi khi đến tuổi lấy chồng
Phải chăm lo chớ… lông bông cả ngày
Mẹ dặn: Con nhớ câu này
Đàn bà chịu thiệt… chớ rầy chớ la
Phải bỏ cái tính la cà
Tranh thủ chăm chút… ngôi nhà yêu thương
Mẹ dặn: Con chớ có ương
Phải chồng mát tính… chịu nhường là may
Gặp được cái đứa thẳng ngay
Nóng lên nó giận… có ngày nát tan
Mẹ dặn: Con chớ phàn nàn
Vui buồn phải biết… sẻ san bạn đời
Đừng mang ấm ức trong người
Mau già nhanh xấu… con ơi mẹ buồn!
Cho dù nay đã lớn khôn
Nhưng trong lòng mẹ… con còn ngây thơ
Bên con từng phút từng giờ
Mong con nhớ lấy… mẹ chờ tin vui!
Nguyễn Thùy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân