27/06/23 – 02:06

ANH LÀ THUYỀN VÀ EM LÀ BIỂN
Biển nhấp nhô thuyền mơn man sóng vỗ
Anh gõ nhịp chèo lướt nhẹ sóng xuôi
Ta bên nhau rong ruổi suốt cuộc đời
Anh là thuyền, em biển rộng trùng khơi.
Bình minh lên ngắm bầu trời cao vợi
Những đêm hè bồng bềnh ánh sao đêm
Ngọn sóng lúc xô, lúc lại êm đềm
Như tình đôi ta giao duyên kết bện.
Biển giận hờn thuyền âm thầm về bến
Chờ biển êm thuyền lướt sóng ra khơi
Tình yêu thuyền, biển khăng khít bao đời
Bởi tạo hóa và thiên nhiên thêu dệt.
Có biển rồi thuyền chẳng hề mỏi mệt
Cùng nhau phiêu say khúc nhạc êm đềm
Như tình đôi ta ngọn đèn trên biển
Giữa đêm trường lấp lánh ánh sao đêm.
Tùng Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân