28/06/23 – 01:06

MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM
Hôm nay ngày của gia đình
Hai tám tháng Sáu lung linh cuộc đời
Gia đình bạn, gia đình tôi
Vui trong mái ấm cái nôi sinh thành.
Bữa cơm đạm bạc rau xanh
Nhưng hồng tình nghĩa long lanh gia đình
Kính cha, yêu mẹ nghĩa tình
Tre già bên những măng xinh ngọt ngào.
Gia đình là khoảng trời cao
Thành viên là những ngôi sao sáng ngời
Cùng nhau thắp sáng bầu trời
Lung linh muôn nẻo từng ngôi tụ về.
Gia đình là gốc say mê
Giúp chân ta nhớ lối về mái chung
Tình yêu tràn ngập trùng phùng
Gia đình là chỗ ta chung bến bờ.
Yêu thương, đùm bọc, mộng mơ
Nuôi hồn ta nhớ bến bờ tình yêu
Sớm trưa rồi lại đến chiều
Luyến lưu mái ấm bao nhiêu ngọt ngào.
28/6/2023
Ngô Hải An

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân