28/06/23 – 03:06

XE ĐẠP ƠI
Xe đạp ơi đứng chờ tôi ngày ấy
Tuổi đôi mươi trang giấy trắng học trò
Ngày tuổi hồng chưa suy nghĩ âu lo
Xe đạp ấy vẫn chờ tôi trước ngõ
Trang tuổi hồng mộng mơ vầng trăng tỏ
Trong tâm hồn chưa vết xước vắt ngang
Vẫn còn nguyên những giấc mộng mơ màng
Đường thênh thang dọc ngang sải chân bước
Tâm hồn đẹp với bao nhiêu mơ ước
Bước song cùng chẳng biết trước điều chi
Chỉ xe đạp vẫn luôn luôn khắc ghi
Những chuyện gì luôn đi cùng xe đạp…!
Vũ Đức Vinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân