28/06/23 – 04:06

TƯỞNG NHỚ CHA
(02/5/2010 – 02/5/2023)
Canh dần niên đó tháng Năm
Chiều mùng Hai ấy phụ thân lìa trần
Lâm chung bên cạnh người thân
Cháu con đông đủ quây quần bên cha
Nghẹn ngào trước phút đi xa
Ngậm ngùi đau đớn lệ sa đầm đìa
Cha ơi dưỡng dục tình kia
Con chưa báo đáp, đã chia đôi đường
Nhân sinh kiếp sống vô thường
Biết rằng quy luật, sao thương nhớ hoài
Xưa cha theo Đức Cao Đài
Đó đây hành đạo miệt mài khắp nơi
Bồi công lập đức giúp đời
Khuyên con dạy cháu nhớ lời tổ tiên
Đừng vì danh lợi bạc tiền
Làm người lương thiện an nhiên thanh bần
Hôm nay thiết lễ kính dâng
Hiếu tình hai chữ con hằng khắc ghi
Cầu xin thân phụ chứng tri
Về đây dự hưởng độ trì cháu con.
Lê Đình Tề
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân