29/06/23 – 08:06

DẤU KỶ NIỆM
Hạ luyến lưu buồn khóe mắt lệ đầy
Lời cô giảng ngỡ còn đây cất giọng
Hoàng hôn phủ nhạn đơn côi lẻ bóng
Ở góc đường vang vọng lá vàng rơi
Kỷ niệm ơi hằng nhớ mãi cái thời
Môi chạm khẽ ngọt ngào khơi da diết
Ve hợp xướng khúc ca sầu ly biệt
Khắc ghi lòng tha thiết mộng nơi đây.
Thanh Liên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân